Con dâu yêu cầu mẹ chồng bồi thường 172 triệu đồng vì làm gián đoạn cuộc sống của con gái.
Tôi là một phụ nữ lớn tuổi và xin được xưng "tôi" để kể câu chuyện của mình. Hơn một năm trước, con trai tôi thông báo sắp lấy vợ, khiến vợ chồng tôi bất ngờ vì chưa từng thấy nó đưa bạn gái về nhà. Chúng tôi khuyên con trai nên từ từ tìm hiểu. Sau nửa tháng, nó bắt đầu dẫn cô gái về nhà, nhưng tôi không ưng ý lắm. Cô ấy kém con trai 5 tuổi và mới ra trường. Tôi không hài lòng với cách cư xử của cô ấy trong những lần ra mắt. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn phải đồng ý cho đám cưới, dù cô ấy không giúp đỡ gì khi chúng tôi chuẩn bị.
Cô ấy thường ở trên phòng con trai tôi chơi game và ăn uống mà không dọn dẹp. Khi ăn, cô rất vô tư và không để ý đến người khác. Tôi đã góp ý với con trai, nhưng nó bảo tôi quá soi mói và chỉ cần tôi đồng ý cho cưới. Cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận và tổ chức đám cưới cho con trai. Sau đó, để hai con tự lập, chúng tôi cho con trai và con dâu ở riêng trong một ngôi nhà bên cạnh. Nhờ vậy, giữa chúng tôi không có va chạm. Hàng ngày, con dâu đi làm và về lo cơm nước cho chồng, còn ngày nghỉ thì chúng tôi không can thiệp.
Vài tháng trước, tôi chứng kiến con dâu và con trai cãi nhau to, đến mức phải can ngăn. Sau đó, con dâu lẳng lặng thu dọn đồ đạc và ra khỏi nhà mà không giải thích. Con trai tôi cho biết lý do là phát hiện cô ấy lăng nhăng, nên muốn ly hôn. Dù tôi cố khuyên nhủ, con trai vẫn quyết định tự quyết định cuộc sống của mình. Sau hơn một năm kết hôn, họ đã làm đơn ly hôn. Kể từ khi rời nhà, con dâu không liên lạc với chúng tôi, và thông gia cũng cho biết cô ấy không về nhà. Gần đây, con dâu bất ngờ trở lại nhà tôi.
Sau cuộc trò chuyện ngắn với con dâu, cô ấy thông báo sắp ký đơn ly hôn và yêu cầu vợ chồng tôi bồi thường 172 triệu đồng cho các khoản: 50 triệu tiền tổ chức đám cưới, 42 triệu tiền công làm dâu, 30 triệu bồi thường sức khỏe và 50 triệu bồi thường cho cuộc đời con gái. Tôi thấy con dâu thật trơ trẽn và nực cười khi đòi hỏi như vậy, nhưng 172 triệu không phải là số tiền lớn với gia đình tôi, nên tôi và chồng có ý định ném số tiền này vào mặt cô ấy để cô ta cảm thấy nhục nhã.
Ai bắt cô ấy phải yêu và lấy con trai tôi? Cô ấy đã sống dở dang, vậy con trai tôi không phải như vậy sao? Hơn một năm về nhà này làm dâu, cô ấy chưa phục vụ bữa sáng nào cho bố mẹ chồng. Con trai tôi thì không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng tôi thấy 172 triệu đồng không phải là số lớn với gia đình. Tôi và chồng định ném số tiền đó vào mặt con dâu để cô ấy cảm thấy nhục nhã, nhưng con trai tôi ngăn cản. Tôi nên nghe theo cách của mình hay của con trai tôi?


Source: https://afamily.vn/con-dau-doi-me-chong-boi-thuong-172-trieu-dong-vi-lam-dang-do-doi-con-gai-20150202032824381.chn